Chồng kiếm 8 triệu/tháng nhưng muốn mua nhà 3 tỷ, vợ phát hiện âm mưu và phản ứng khiến anh ta xấu hổ.
Thoa không hiểu vì sao mình lại kết hôn với Hưng, khi gia đình cô không giàu có mà Hưng thì lương thấp, bố mẹ làm nông. Tuy nhiên, Thoa không coi thường Hưng và gia đình anh. Cô luôn cùng Hưng tham gia các dịp lễ, Tết và giúp đỡ họ hàng. Hưng cũng rất hiếu thuận với bố mẹ Thoa, đặc biệt khi nhà cô chỉ có hai chị em gái và bố sức khỏe yếu, nên Hưng là người đàn ông trong gia đình. Sau hai tháng kết hôn, Hưng đề nghị Thoa lên kế hoạch tiết kiệm để mua nhà, nhưng Thoa cho biết dù sống tằn tiện, mỗi tháng họ chỉ tiết kiệm được khoảng 7-8 triệu.
Khi nào mình mới có khoảng 500 triệu để mua nhà trả góp? - Em nghĩ có thể nhờ bố mẹ giúp, nhưng không nhiều đâu. - Anh nghĩ bố mẹ sẽ cho mượn hết khả năng. Chẳng lẽ mẹ em sắp cho Vân đi du học nên không có tiền? Mua nhà thường xuyên trở thành chủ đề của vợ chồng Hưng. Mỗi bữa cơm, Hưng lại khoe căn nhà 2 tỷ, gần 3 tỷ cả nội thất, vị trí tốt. - Nhưng anh xem sổ tiết kiệm, mình không đủ tiền đặt cọc. - Nhờ mẹ mà. Nếu thuê nhà 4 năm tốn gần 200 triệu, thì sao không đầu tư vào nhà luôn?
Thoa và Hưng quyết định vay tiền từ gia đình để mua nhà. Cuối tuần, Thoa hẹn sẽ nói chuyện với bố mẹ, và họ đồng ý hỗ trợ khoảng 60 triệu. Tuy nhiên, khi Thoa hỏi Hưng về sự hỗ trợ từ gia đình anh, Hưng lại từ chối, lý do là bố mẹ anh không có tiền. Sau một cuộc cãi vã, Thoa bực bội bỏ vào phòng. Khi cô ra ngoài tìm Hưng, tình cờ nghe anh nói với ai đó về việc xin bố mẹ hỗ trợ 100-200 triệu, khiến Thoa lo lắng vì bên ngoại có thể góp nhiều hơn.
- Con biết rồi, hai vợ chồng sẽ đứng tên, lỡ có ly hôn thì chia đôi tài sản. Con lo lắng hơn mẹ đấy.
- Vâng, bố mẹ chuẩn bị nhé, con muốn mua ngay.
Thoa ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị của Hưng cho những tình huống xấu. Ngày hôm sau, Thoa đề nghị:
- Anh không cần bảo bố mẹ góp thêm đâu. Em nghĩ kỹ rồi, bố mẹ làm nông không dư dả. Em ích kỷ quá. Nhưng, phần lớn tiền là của bố mẹ em, nên sổ đỏ sẽ đứng tên mẹ em.
Hưng ngạc nhiên và phản đối. Thoa cười:
- Thế đứng tên cả hai, lỡ ly hôn anh sẽ hời quá.
Hưng ngỡ ngàng, không biết nói gì, còn Thoa thì bỏ đi, để lại Hưng với những suy nghĩ về toan tính của mình.


Source: https://afamily.vn/chong-luong-8-trieu-thang-ma-doi-mua-nha-3-ty-vo-phat-hien-am-muu-va-chi-dap-1-cau-khien-anh-ta-ten-to-20190529083217375.chn